Trần Thái Tông

<góc hỏi han>
Tối nay mình vs ny tính đi ăn bữa cải thiện. Mình đi xp ở Lotte Kangnam nên tính ra Trần Thái Tông ăn luôn. Bt đi qua cũng thấy nhiều đồ lắm nhưng h đi ăn thì k nghĩ ra nên ăn j. Mình muốn ăn Gogi hoặc Kichi. K biết nv và đồ ăn ở đây ntn. Mng cho xin ít review hoặc recomment có chỗ nào k ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
[Góc review] Buffet 100 nghìn Lẩu Phan Nguyễn Chánh.
Đi với thằng bạn trưa Hà Nội đổ mưa thế là nổi hứng ăn lẩu, định qua ăn Kichi Kichi nhưng chợt nhớ Trần Thái Tông đóng cửa, lại đúng thấy chỗ bày đang quảng cáo, thế là phi vào.
Đồ ăn: 2 đứa 2 suất buffet + gọi đĩa kim chi tổng hợp và viên. Buffet thì gọi 4 món thịt, quẩy, váng đậu, rau.
Đĩa kim chi tổng hợp khá ổn trừ nấm trắng dài to ăn kiểu gì ý, ghê ghê, nấm kim thì ngon. Khuyên các bạn nên gọi đĩa nấm kim thôi. Đĩa viên chiên thì thôi, nó là cá chiên, em không ăn được nhưng từ lúc thằng bạn ăn mấy viên là đau bụng. Thôi đừng ăn. )
Đồ buffet thì thịt ổn, rau ổn, váng đậu ok. Nói chung là phù hợp với giá tiền. Quẩy thì ỉu lắm, không giòn, nhưng vì tình yêu với quẩy nên em ăn được lắm, còn ai thấy bình thường chắc sẽ khó ăn, thua quẩy quán phở.
Nước lẩu kim chi được, ngon nhưng có chút cảm giác hơi nhạt, chỉ cay thôi. Phải chấm đồ với muối ớt thì vừa.
Khi mới đến thì thời gian đợi lẩu ra cũng khá lâu, chắc cũng tại bọn em đến cũng khá sớm 10h30 đã đến rồi và giờ đó thì chưa có khách nào. Gọi thêm đồ thì nhân viên thoải mái nhưng lấy hình như cũng hơi lâu, vì lại còn lên tầng 2 đem xuống tầng 1, mà lúc em ăn thì cũng chỉ có 3, 4 bàn nữa thôi. Hơi hơi chậm tí chứ không đến mức quá khó khăn.
2 đứa hết: 200k buffet + 50k kim chi tổng hợp + 35k viên chiên + 40k nước.
Nếu là chỉ thích thịt thì đến đây sẽ khá là ok vì giá thành rẻ, thịt và nước lẩu ok. Ăn được với giá.
xem tiếp
Hôm trước cả nhà mình qua Daruma Giảng Võ ăn. Buffet lẩu 239k vẫn không có gì để chê cả. Đồ nhúng nhiều mà chất lượng. Mình vốn dĩ vẫn thích lẩu ở đây vì nước dùng đậm đà và ngọt thanh. Mấy đứa nhà mình lâu lâu vẫn đòi mẹ cho đi ăn dù ở nhà cũng hay làm nồi lẩu. Tuy nhiên, mình thực sự cảm thấy rất thất vọng với cách phục vụ của các bạn nhân viên ở đây, mình không biết là nhà hàng đông khách đến đâu nhưng mình cảm thấy các bạn không tôn trọng khách háng. Nhà mình bỏ tiền ra ăn, không đòi hỏi các bạn phải cung kính gì cả nhưng 239k/suất buffet lẩu nghĩa là gọi đồ không giới hạn nhưng khi mình gọi đến lần thứ ba, bạn nhân viên nam cao cao đã chẹp và nhăn mặt, các bạn khác không trả lời mà cứ đứng bên trong buôn chuyện, mình gọi thêm lần nữa thì bạn ấy bảo một bạn khác là Ra bảo khách hết rồi, gọi gì mà gọi! Thực sự mình thấy bất ngờ vì trước mình vẫn ăn bên Trần Thái Tông chẳng có vấn đề gì, có thể hôm đó đông khách, các bạn mệt nên cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của các bạn nhưng mình không đồng ý với việc gắt gỏng như vậy. Đồ ăn ngon mà chất lượng phục vụ kém thì mình cũng không bao giờ quay lại nữa! xem tiếp
Trưa nay được dịp qua Al fresco's ở Trần Thái Tông.
Nghe giới thiệu ở đây nổi tiếng Pizza này, thèm nên bỏ qua Company và phi thẳng đến Al fresco's.
Em gọi một pizza bò, xúc xích, dứa và seafood deluxe gì đó. Em là thằng không ăn được hải sản. Nhưng review tạm pizza thì pizza không được nóng lắm, hơi ấm xíu thôi, cũng ngon không có nhiều ấn tượng bằng company hay hut lắm.
Thay vào đấy khá ấn tượng với pasta cabonara, vị kem ngậy đậm ăn rất sướng mồm. Ngoài ra dẻ sườn cũng ngon. Thịt mềm, cắn là tan, vị vừa, và có một mùi nướng rất là nướng, rất lạ miệng và ngon. Vẫn bị điểm trừ là nguội chứ không nóng. Khoai tây ăn ngon.
Đặc biệt cái nước sốt đi kèm món sườn ngon hơn hẳn lọ tương cà. Vừa chua chua ngọt ngọt, khi ngấm nó cay cay nhè nhẹ. Chấm pizza, mỳ hay sườn lẫn khoai đều ngon.
Suất này thực ra hơi quá với 3 người, nhưng do em ăn khỏe. Chứ trên bàn em nghĩ 5 người ăn vẫn ngon, no, đủ.
Nhân viên hôm nay nhanh nhẹn nhưng mặt mũi hơi căng thẳng.
Giá trung bình khoảng 200k/ người.
xem tiếp
Thịt nướng tasaki - Trần Thái Tông - 200k/người.
Tối nay e vừa đi ăn Tasaki Trần Thái Tông về ưng quá trời ưng nên tắm rửa xong phải cúng cụ FB 1 con ảnh. E và bạn em vốn team thịt nên chỉ đi ăn buffet thôi, hôm nay vào nhà hàng alacarte rén vãi chưởng. Nhưng Tasaki mới ra set mới, e thấy chất va lượng đều ok, thoả mãn tâm hồn team yêu thịt em gọi set 359 (2 - 3 ng ăn) có vài rv sau:
- lượng: 1 khay thịt to uỵch gồm sườn bò, diềm thăn bò, ba chỉ bò, ba chỉ lợn, sườn heo non. E nhìn chăc cỡ 600 - 700gram ) 1 salad, 1 canh rong biển, 1 cơm trộn, 1 bánh xèo, 1 hoa quả trâng miệng. Do tham ăn quá nên thịt ra cái chụp luôn chứ đồ ê hề cả bàn. Hai đứa bọn e thuộc loại ăn khoẻ vc mà vẫn phải bỏ mứa cơm trộn vs canh rong biển. Nói chung nếu đi 2 ng thì no lặc lè.
- chất: do là nhà hàng gọi món nên thịt ăn đứt các thể loại buffet gogi, yukksam, SG, chôn.., phải nói đây là hàng có chất lg thịt ok nhất từ trc tới giờ e ăn. Thịt xen mỡ vừa phải ko ngấy, ko bã, ăn cảm giác cực tươi và mọng nước. E sợ nhất ăn mấy quả thịt bã bã, khô khô. Kết nhất là sườn heo non. Bình thg là có nạc dăm heo hay cái j đấy nhg hết nên nhà hàng hết vs thay bằng sườn non. E thấy nó còn ngon hơn dẻ sườn bò thịt sươn bò e ăn cảm giác hơi ngọt vs ngấy. Nhưng sườn non này mềm vô cùng, nhai một cái cảm giác rất fresh vs juicy cưck khó tả - 1 cam giác hiếm thấy khi ăn thịt. Nếu so sánh với Meat plus thid e thấy thịt ở đây mềm vs tuoi hơn nhưng MP thái dày hơn nên ẩm hơn. Nói chung 1 chín 1 mười ) các món còn lại đều rất ok vừa miệng, bánh xèo, canh rong biển, cơm trộn, salad đều tròn vị đạt 8 -8,5/10
- service: ok, có 1 bạn phục vụ nướng thịt từ a - z. Chủ động thay vỉ thêm than các kiểu m ko cần gọi. Mặt mũi tươi cười, trò chg vui vẻ và đặc biệt rất lễ phép 1 dạ 2 vâng rất mát lòng, luôn hỏi có thiếu j ko để e ấy lấy )
- điểm trừ: menu đồ uống nhìn thì nhiều nhg cái j cũng hết, gọi mỗi cốc juice mà đổi món 4 lần. Xong chốt dc ép dưa (hấu) thì các e ấy mang ra ép dứa. Khát quá đành uống tạm
Kết luận: nhìn nhà hàng nhật tuong đắt đỏ nhưng gọi theo set thi giá rất rất ok. E recommend mọi ng gọi set nhé, chư gọi món riêng thì chát phết, lúc ấy lại trách em.
359k 1 set tính ra 1 ng 200k là ăn no lặc lè mà thịt rất rất rất ngon (e xin nhấn mạnh) ăn đây xong sẽ quên hết mấy hàng nướng buffet xem tiếp
[ Góc k bao giờ quay lại ]
Trc đây m đc giới thiệu đến yakimono ăn 1 lần ở cs Kim Đồng thấy khá ổn. Trưa nay tiện có yakimono ở Trần Thái Tông nên đã ghé vào.
Bm đi 3ng gọi bufet lẩu- nướng 228k/ng. Khai vị là súp rong biển và trứng hấp. Có 1ng đi vệ sinh nên đã mang 2 phần ra trc, nhưng sau đó ra thì đã gọi bổ sung thêm ngay. M phải gọi đến 5-6l thì đồ mới đc mang ra mất tầm 45’.
Cực chê: lúc mang thịt ra thì m có xin rau sống, đến lúc thịt chín vẫn chưa có rau ăn. Rau rửa rất bẩn, nhìn thấy nguyên cả sạn, m có nói vs nhân viên là rau bẩn và đổi đĩa khác. “CHỊ ƠI K PHẢI RAU BẨN ĐÂU Ạ” vâng chưa nhìn mà c í đã nói vậy, sau đó m giơ ra mấy cái còn nguyên sạn, k đc câu xin lỗi đành mang đĩa rau đi đổi. Phải tầm 20’ m hỏi mấy lần thì mới thấy mang đĩa khác ra
+thịt: thịt bò thì bthg, thịt lợn miếng thì là thịt đông lạnh còn đá nguyên k cò tươi nữa, ba chỉ nhiều mỡ. Tẩm ướp + nước chấm k ngon
+cháo cá hồi: nhạt và tanh mặc dù là ăn nóng
+bánh xèo vs cơm trộn: chắc k hợp khẩu vị nên k thấy k ngon
+ Thích nhất là trứng hấp ăn béo béo
Vì hết lễ r+ m đi tầm trưa nên k đông khách, nv phục vụ chậm, bm vừa ăn vừa nhìn nhau. Muốn gọi đồ thì phải hỏi nhiều lần mới thấy ra, nhân viên cứ dạ vâng xong mất hút luôn. Tính ra hết 270k/ng( bao gồm VAT+ nước)
Ăn nướng trc thấy k ngon nên m cũng chẳng gọi lẩu.
Bài viết hơi lủng củng ạ xem tiếp
Gần nhà nên phải đi thẩm ngay
BÚN CHÌA DÌ PHƯƠNG- 70 TRẦN THÁI TÔNG
- Địa chỉ số chẵn nhưng lại nằm bên số lẻ, cứ đối diện lotteria là các chế sẽ thấy
- của hàng có điều hòa, nhưng đảm bảo ăn xong sẽ ám mùi bò kinh khủng
- ở đây có cả bún riêu, bún bò huế, và bún chìa. Đều chia ra tô đặc biệt và tô thường
- hôm nay e ăn bún chìa, chới hẳn bát đặc biệt 50k xem nó ra làm sao. Những ai team thịt thì nên gọi bát này ăn no thịt luôn. Có thịt bò chín, gân, cục xương chìa( thịt chắc nạc ăn phê lắm) và 1 miếng tiết nhỏ ở phía dưới.
- nước dùng thì mình thấy nó chả khác gì nước dùng bún bò huế. Nói chung đói với em chỉ ăn cho biết thôi, chứ e vẫn thích bún bò huế hơn nhưng hok phải ăn ở đây xem tiếp
[Góc Khen]
Hqua e đc bạn dẫn đi ăn ở đây mà thấy ngon thật sự nên phải post bài review
Tomato Pizza. Địa chỉ e k biết chính xác nhưng rẽ vào ngõ 84 Trần Thái Tông (đầu ngõ là ADC book) đến ngã tư đầu tiên rẽ trái là sẽ nhìn thấy quán ngay
Đây là quán pizza Nhật, nghe bạn e bảo hình như cũng mới mở, e ăn trưa qua thì k đông, nv chào hỏi đưa menu, đưa đồ ăn nói bằng tiếng Nhật hết, mình nói lại TV thì các bạn ý mới nói TV E thấy cũng có vài ng Nhật ăn hqua nên chắc ở đây phục vụ khách Nhật nhiều. Có vẻ mới nên nv cũng còn hơi lóng ngóng chút nhưng lịch sự nên k vde gì
Về đồ ăn: hqua e gọi Pizza cheese với pasta salmon (đổi mì thành mì sợi dẹt) thì đều ngon cực kì. Pizza thì cheese mềmmmmm, thêm chút mật ong ngọt ngọt oidoioi cái vị đấy ngon cực kì ý. Pasta thì trời ơi sốt ngon kinh khủng, cá hồi ngon mà còn thơm lắm ý. Gắp mì ra đĩa đã thấy mùi thơm của sốt và cá hồi rồi, ăn miếng nào thấy thơm miếng đấy Nchung e vote 9/10 điểm cho đồ ăn luôn ah
Về giá: pizza e k nhớ chính xác, tầm hơn 200k, ở đây chỉ có 1 sz thôi ah. Pasta là 240k hay 260k j đó. Tổng thiệt hại 2 thứ như hình + 2 cốc chanh tươi là 561k. Cũng k rẻ nhưng 2 người ăn ntn no và với vị ngon của nó thì e thấy quá xứng đáng
E thấy menu ở đây trưa có set lunch 120k, gồm mấy miếng pizza (sz chắc nhỏ hơn cái pizza kia) + pasta + miếng gì đó kiểu bánh gà rán j đó + salad. Pizza và pasta có 3-4 lựa chọn. Món còn lại có 2 lựa chọn. E thấy bàn bên cạnh ăn set đấy bê ra cũng nhiều lắm ah. Ăn trưa nthe chắc sẽ hợp lý hơn
E xin hết xem tiếp
[ GÓC CHÊ ] Gri & Gri cơ sở Trần Thái Tông.
Phải nói ngày trước đầy là cơ sở ưa thích của vc mình hay tới ăn, nên vừa rồi hay lỡ mồm giới thiệu mọi người tới vì ngon, giá ổn. Nhưng tối qua thì cho mình xin rút lại và không có lần sau quay trở lại nữa.
Ăn cơ sở ở Trần Thái Tông bây giờ siêu chán, từng rất nhiều lần qua đó ăn mà bjo chắc gạch tên ra khỏi. Không còn nhiều món quầy bar chọn như trước. Set cho 315->239k lèo tèo vài miếng thịt cá, 2 con vẹm, 4 con tôm bé hơn ngón tay, chỉ được mang ra 1 lần duy nhất, lần sau gọi tính giá tiền, mặc dù có ngon lành gì đâu . Lúc mình chọn set thì mang cho 3 đĩa này rồi cũng không mang set tặng kia lên, thấy bàn bên đến sau có mình hỏi các bạn mới bảo mình gọi mới được mang, đùa lúc giới thiệu món có nói gì đâu quay ngoắt đi mà? . Thịt cũng chẳng ngon nữa, miếng dài, dày cui, ăn chín thì khô, ăn đỏ thì về đau bụng, mấy miếng thịt bò mang ra kiểu hơi đen đen mình không dám ăn, gọi gàu bò hoa 3 lần mang ra gàu sốt BBQ? Hàu bé teo, khách bàn bên mình cũng kêu chán.
Phục vụ: Khach gọi đồ thì không cho gọi 3 món trên 1 lượt? Vừa đi cái mình gọi lần nữa có phải mất thời gian không hay các bạn tiếc mình? Trước có phục vụ nướng, bjo không có nữa dù quán cũng ít bàn . Trong khi lúc trước được phục vụ nướng, đồ mang lên rất thoải mái và tươi, 2 đứa ăn hết món trong menu được luôn, tôm và cá thoải mái. Bjo lại tính cộng lên mà đồ siêu chán. Đồ quầy bar hết cũng không thấy châm vào luôn, để ngồi chờ lâu dã man.
Kính gửi và không hẹn lần sau tới quán nữa.
&gri xem tiếp
[Góc chê bai]

Hôm nay nhóm mình đi liên hoan 6 người, chọn được Yakimono ở Trần Thái Tông để ăn. Về đồ ăn thì mình thấy được, đồ khai vị ko ngon lắm nhưng thịt mình khá thích. Bọn mình mua suất lẩu nướng 198k được giảm còn 168k do đặt bàn qua pasgo. Nhưng mình nghĩ mình sẽ k chọn Yakimono nữa vì thái độ nhân viên ko tốt.
1. Ko hiểu các em ý dg giờ buồn ngủ hay như nào mà k tươi tỉnh lấy 1 chút. Có lúc e ý thay vỉ nướng mà k nói vs bọn mình 1 câu, cứ thế "cướp" thịt trên tay bạn mình dg nướng, chẳng nói chằng rằng. Bạn mình phải thuyết minh: "À e ấy thay vỉ"
2. Bọn mình gọi đồ (ba chỉ bò) thì mỗi lần gọi e ý mang ra dc cho 1 đĩa 2 miếng cho 6 người ăn. Và bọn mình phải gọi liên tục , mất time ghê gớm.
3. Nhà hàng có ctkm bàn 4 ng tặng 10 bia tươi. Nhưng lúc order đồ nhân viên cũng k nói gì, mặc cho bminh gọi bia ngoài. Lúc bọn mình chờ thịt và ngó nghiêng poster thì mới thấy.
4. Bọn mình gọi lẩu thì ban đầu ra chỉ có mấy miếng bò, nên lúc ăn xong bò thì bminh order thêm, thì nvien bảo là 2 rưỡi nên bếp nghỉ rồi k gọi dc nữa. Vậy mà lúc e ý mang lẩu ra cũng k nói j vs bminh trc
Đấy, nói chung là hơi thất vọng các cậu ạ xem tiếp
[Góc bất ngờ] Bún Chìa Dì Phương - 70 Trần Thái Tông !!!
Trưa đói bụng 2 đứa quyết định chuột bạch quán Bún Chìa BMT ngay gần nhà. Và kết quả là bất ngờ thật sự các bác ạ )
Đây là tô đặc biệt 50k ( mình thuộc type ăn khoẻ mà cũng phải no ễnh , con gái không ăn hết nổi đâu nên là gọi tô thường 40k í, nghe bảo suất thường miếng chìa sẽ nhỏ hơn và vẫn nguyên topping khác). Miếng thịt ko chịu nằm gọn trong bát đó là miếng CHÌA nhé ) nghe cô chủ bảo đây là phần ngon nhất của con heo, mỗi con chỉ có 2 chiếc ntn ạ. Độ to của em nó thì các bạn thấy rồi đấy, gần gang tay nhé, mà xương có 1 chút cỏn con ngoài viền thôi ( khuyến cáo những cặp đôi mới hẹn hò vì ăn miếng xương to như thế rất mất hình tượng nhé ). Cảm nhận là nạc được ninh perfect, mềm mà không bã, dai mà không khô, chỉ có điều là mỡ không được ngậy bằng mỡ của chân giò thôi, nhưng nói chung là rất ok nhé.
Trong tô này còn có bò, gân bò và miếng tiết nữa, ăn không đặc biệt quá nhưng cũng vừa miệng. Nước dùng gần như vị nước dùng bún bò Huế nhưng hơi có vị ngọt ngọt hơn 1 tí, ăn hợp khẩu vị mình.
Rau ăn kèm khá đa dạng, sạch sẽ
À còn nữa “trà đá” ở đây ngon lạ, thơm thơm, nhưng khi hỏi ra thì đây là nước “sâm dứa” )) cốc to bằng cốc bia bự nên uống max đã luôn nhé!
Không gian quán thì rộng rãi mát mẻ
Quán cũng có nhiều món khác như bún bò Huế với bún riêu; nước uống cũng đa dạng, trừ sâm dứa 3k thì đa số 10k nhé. Nhưng mình chưa thử
Món này chắc mới xuất hiện ko lâu nên khách chưa đông lắm, nhưng mình tin nếu giữ phong độ như này thì 1 thời gian nữa sẽ cực nổi cho mà xem
Thiệt hại 2 suất bún chìa đặc biệt và 2 cốc “trà đá” hết 105k ăn max no max phê
Tóm cái váy lại mình chấm 8,5 điểm. Rất recommend các bạn đến thử và chắc chắn mình cũng sẽ quay lại vào một ngày thèm thịt “Chìa” gần nhất ))
(Edit: đường Trần Thái Tông khúc này đánh số ko được chuẩn lắm nên nhiều bạn k tìm đc quán, đi từ Cầu Giấy thì quán nằm bên trái nhé, đối diện Lotteria Trần Thái Tông) xem tiếp
[Góc khen không hề nhẹ]

Không dám đảm bảo đây là hàng cháo ngon nhất VBB nhưng nhất định đây là hàng cháo ngon bổ rẻ đáng đồng tiền bát gạo
Cô bán ở trước Vietcombank đầu Duy Tân, đoạn đầu phố giao với Trần Thái Tông, mở từ 6h đến tầm 8h sáng là hết hàng. Chỉ bán ngày thứ trong tuần, t7 cn cô nghỉ dưỡng sức
Có 2 loại là cháo trai và cháo thịt băm. Cháo mịn, ngọt vị nước xương và nước luộc trai. Thịt băm hay trai đều nhiều. Đặc biệt trai được cắt nhỏ, cụ già hay trẻ em đều ăn đc, k sợ dai mất công nhai đâu ạ Cháo đựng trong thùng đá đỏ như ảnh chụp, khách chốt sổ vẫn đảm bảo có cháo nóng bỏng lưỡi 1 bát cháo đầy đủ có thêm rau dăm, hành lá, hành khô tự cô ấy làm, có tiêu ớt nữa mà chỉ tốn 8 - 10k (mua mang đi là cỡ bằng cốc trà sữa size M và L), thêm 2k quẩy ăn tới cuối bát vẫn còn nữa là chuẩn bài Mình ăn khỏe lắm cũng chỉ chiến đc 2 bát là no phẳng rốn tới tận bữa trưa
Cô nhìn mặt khó đăm đăm nhưng vào ăn thì choáng cực ạ, cô cười tươi, nhiệt tình bắt chuyện, khách tới hai ba lần là cô chủ hàng nhớ ngay ord của khách, và cô luôn hào phóng đưa khách cực nhiều giấy ăn, vừa lót tay cho đỡ nóng, vừa để chùi tỉ thứ nếu cần
Hàng cô có rất nhiều khách quen, toàn dân văn phòng và các mẹ bỉm sữa
Cô có bán thêm chè đỗ đen siêu rẻ, 5k cốc to oạch nhiều dừa khô, nhưng nghe bảo vất quá, đau lưng, mình cô quanh không xuể, hôm nào cô khỏe thì có chè.
Có chỗ ngồi rộng rãi ở vỉa hè nhé
Ngay sát hàng cô có một chị bán bánh dày, ngô luộc, sữa đậu với một chị bán xôi, tuy nhiên mình đều chưa thử lần nào.
Điểm trừ nho nhỏ là gió mưa tùy hứng ông giời Như sáng nay trời oi, ngồi ăn mà toát mồ thơm mồ thúi
Dù gì thì 12k cho một cuộc tình đẹp buổi sáng là quá ổn phải k? xem tiếp
Món Huế - Trần Thái Tông - Hà Nội.
Đây từng là nơi mình đánh giá là ngon nhất trong chuỗi Món Huế quanh Hà thành này. Đây cũng là quán tạo ấn tượng để mình thưởng thức các quán Món Huế khác, và mỗi lần ăn địa điểm khác Trần Thái Tông thì đều có đánh giá không thể ngon bằng Món Huế - Trần Thái Tông. Khiến bản thân thôi thúc, khi nào có dịp sẽ quay lại Trần Thái Tông thưởng thức lại. Đợt trở lại này khá là thất vọng. Món Huế không còn ngon như ngày nào nữa. Hôm ăn nước chấm món "Nem nướng cuốn bánh tráng" khá là đậm và mặn. Tương tự với món bánh cuốn tôm chua, tôm cũng rất mặn, miếng tôm cuối bị sạn. Đánh giá được mỗi món bùn bò Huế là ổn mỗi tội đang ăn lại có sợi chun, khiến khá là nản hệ thống Món Huế hiện nay. Cảm giác hệ thống Món Huế giờ như đuổi hết đầu bếp giỏi vậy. Sẽ rất lâu nữa Món Huế mới là điểm dừng chân. Chỉ còn lại hoài niệm về Món Huế ngày xưa. xem tiếp
[GÓC TRẢI NGIỆM VÀ CẢM NHẬN]
Là một fan của đồ tây và sở thích ăn pizza thì chắc hẳn không thể không thử món pizza Nhật mang đậm chất hương vị Ý ở Việt Nam. Nói đến đây nhiều người đã biết tên của hãng là gì rồi đúng k???
Ngày 18/11/2018 sau lúc đi chơi mệt, bụng thì đói trong đầu lại nghĩ rất thèm pizza!giờ có chắc ăn hết cả cái pizza luôn ý!Tầm 5h30 m đang ở Indochina plaza hanoi shopping, ngồi nghĩ xem nên ăn ở đâu!có 2 địa điểm nảy lên trong đầu:
1. Al'fresco ở Trần Thái Tông
2. Pizza 4P ở Phan Kế Bính
m là fan ruột của Al'fresco rồi!lần nào nghĩ đến pizza là nghĩ đến Al'fresco vì thộc hết giá rồi!
Nhưng nghĩ thế nào vào thử pizza 4P xem thử xem ntn!sau 15p so sánh và xem giá thì thấy giá cũng tương đương nhau ( về mặt giá chưa nói đến chất lượng và số lượng nhé).Thế nên quyết định ăn thử xem được nhiều người hâm mộ và nổi tiếng ntn!thế là quyết ăn thử 4P
Lần đầu tiên ăn thử 4P soang chảnh luôn nhé!
mình đi 2 người thôi!tầm 6:07 đã đến cửa rồi!Ở đây biển nhỏ bằng tờ giấy A4, nên k nhìn thấy!Nơi để xe không đèn nên hơi tối!Nói chung không gian ban đầu tối, phải để ý mới thấy được!
Khi nào có bảo vệ chỉ để xe đó và tự đi vào. m nhìn quanh chẳng biết đi đường nào vào luôn ý, may bạn m tinh mắt dẫn vào!
6:09 đi vào cửa mở ( lúc đó có người đi ra nên cửa mở, thấy các bạn đi ăn về bảo có người mở cửa nhưng mình cũng không quan tâm lắm vì tự làm cũng được)
có 1 bạn nữ nói giọng miền trong hỏi đã đặt bàn chưa thì 2 đứa ngơ ngác bảo chưa!bạn giải thích:" hnay chủ nhật nên hơi đông, thường đặt trước ít nhất 1 ngày, còn ngày thường đặt trước mấy tiếng là được. Phải chờ 15p mới có bàn"
m ok luôn nhưng thực chất đang rất đói nếu chờ quá thì chắc chắn sẽ đi về!trong lúc ngồi chờ bạn ý mời 2 cốc nước mát uống!m cũng hỏi menu xem qua luôn!menu nhiều đồ, cầm nặng tay luôn!thấy bảo ở đây hot mì cua nên nhắm luôn và chọn pizza hải sản!
6:23 nhân viên ra bảo có bàn trên tầng và là bàn ngồi ghép ( bàn rộng ngồi chung). m ok và thấy may quá có bàn rồi!
Đi lên cầu thang không gian trang trí đẹp, ấm cúng!nhiều bóng đèn quá nên hơi chói( cảm nhận cá nhân). 6:25 có bạn nam và bạn nữ phục vụ chỉ chỗ vào ngồi và đưa menu, bạn nam đưa giỏ để cho m để đồ ( vì tay cầm nhiều đồ)m xem sơ rồi gọi mì cua - nổi tiếng nên thử + pizza nửa cá hồi và... ( k nhớ ( ) + 1 chai nước lọc uống chung ( bình thường ăn m k uống nước hoặc uống rất ít). Cùng lúc này ngồi đối diện với m có 2 bác người nhật ăn mặc đẹp, lịch sự gọi nhiều đồ sau mình tầm 5p!
đồ ăn các bạn ý bảo tầm 15p -20p sẽ có!
Nước lọc mát mang ra rất nhanh cùng với 2 chiếc cốc!trong lúc chờ m ngồi chụp ảnh!khăn lạnh free, đồ sạch sẽ,...
6:43 đã có mì cua và pizza lên!nv nam hỏi mì cua có cần chia không!m bảo để tự chia!lúc này bàn bên kia có luôn đồ cùng với mình!nv đứng bàn bên 2 bác nước ngoài nhiều hơn( chắc 2 bác đó mặc đẹp và gọi nhiều)
Ngay khi nhận dc mì cua m thấy số lượng ít và mai cua, trong 3s suy nghĩ k biết ở đây nhiều mai cua không( chắc k đúng k ạ), k biết có dùng lại mai cua cho người khác không!pizza thì đế siêu mỏng - gần giống với pizza ý nhất!
ăn miếng mì cua vào thấy vị cua khá được, cảm nhận dc ngay nhưng có vẻ mùi cua hơn là thịt cua ( cái này chấp nhận vì tiền nào của đó) sợi mì hơi cứng, lúc đó nhân viên hỏi thì bạn mình bảo chọn loại đó!
Pizza mỏng dính ăn vị cũng bình thường, k phải suất sắc lắm vị đồ ở trên giống nhà làm. Đế bánh mỏng cảm giác dầu mỡ hơi nhiều cảm giác như ở nhà làm bột mì rán ý! m rất thích dầu ớt!ăn lạ miệng và cũng ngon!
Trong lúc m được bê đồ ăn ra thì bên 2 bác đồ Nhật cũng có đồ ăn! Thấy nhân viên có vẻ chăm sóc bác ng Nhật với người gọi đồ nhiều, mặc sang chảnh cẩn thận hơn thì phải!còn bàn m thì thi thoảng liếc qua thôi!
Tính tiền m thanh toán bằng thẻ ngân hàng rồi nhận dc phiếu đánh giá và ngồi chia tiền ( bạn bè m đi ăn thì chia đều thôi )!3 nhân viên đứng xung quanh nhìn ánh mắt chờ đợi và lạ!Sau khi đó m đánh giá về món ăn, chất lượng, thời gian chờ đều mức vừa!Nhân viên đọc được thay đổi thái độ liền, vui vẻ hơn và phục vụ nhanh hơn!1 bạn nữ mang 2 thìa bánh tráng miệng và nói" tráng miệng miễn phí cho bàn ngồi chung" bánh đó m ăn thấy bt như thạch rau câu Long Hải, bạn nam thì nhạn tay rót nước lọc. Lúc này m cũng k cần nữa vì uống nước no rồi!m quan sát mấy ng đến sau, ngồi xuống có nước lọc luôn!kkk
Thấy nv rót nước 2 đứa nhìn nhau cười. Lúc về bạn m nói:" ngay từ đầu k rót nước đi, xong rồi mới rót thì no rồi. mắc cười"
Tóm lại:
Không gian soang chảnh, đẹp.
Theo quan điểm riêng đồ ăn bình thường, k ngon như lời đồn ( bạn m khen ngon và thấy gần vị pizza ý nhất)
Phục vụ vào cửa được, bàn tốt nếu bạn ăn mặc đẹp, sang hoặc gọi nhiều đồ sẽ được tận tình hơn!
Quay lại chưa chắc lắm vì k thấy quá đặc sắc!
P/s: Quan điểm cá nhân nhé! xem tiếp
Rì viu cực ngắn về Bún Chìa dì Phương ở 70 Trần Thái Tông là dành riêng cho team yêu thịt nạc!!!
Nước dùng tuy không đặc biệt nhưng miếng thịt thì siêu nạc luôn ạ. Bát đặc biệt khác bát thường là có cục xương chìa ra to hơn xíu nhưng e thấy ăn bát thường thịt xương có bè hầm mềm hơn ngon hơn. Quán có khác biệt hơn xíu là trà đá thơm thơm uống vào cảm giác có vị giống thạch găng . Tổng thiệt hại lag bát thường 40k đặc biệt 50k quán to rộng rãi sạch sẽ
Trong ảnh là e ăn trộm cục thịt của bạn e chứ mỗi bát có 1 cục thôi ạ xem tiếp